$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

MỘT TRÁI TIM YÊU TRỌN VẸN VÀ BIẾT CHIÊM NIỆM.  Suy niệm Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 430 | Cật nhập lần cuối: 6/11/2021 9:36:42 PM | RSS

Luca 2,41-51

“Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Dù trong một năm Phụng vụ, chúng ta có nhiều ngày để cử hành Lễ Kính Đức Mẹ với nhiều tước hiệu khác nhau, nhưng hôm nay, sau ngày Kính Trọng Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta có được cơ hội để tạ ơn Thiên Chúa khi ban cho chúng ta một mẫu gương về tình yêu trọn vẹn tuyệt vời dành cho Thiên Chúa nơi trái tim của Mẹ Maria. Tôn vinh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là cách chúng ta ngợi khen Mẹ vì Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên Mẹ Thiên Chúa, là công nhận sự thánh thiện phi thường của Mẹ khi đồng công với những đau khổ mà Con Mẹ gánh chịu trong công cuộc cứu chuộc mà Con Mẹ thi hành, là tôn vinh tình yêu bao la mà Mẹ đã dành cho Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Mẹ Maria được ban ơn phúc với một đặc ân cao cả khiến Mẹ càng trở nên khiêm tốn hơn, khi được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ, được vô nhiễm ngay từ khi thụ thai, bởi vì Mẹ sẽ trở nên Mẹ Thiên Chúa. Chỉ duy Mẹ, trong tất cả mọi tạo vật, chỉ có Mẹ mới được đặc ân tuyệt vời ấy, bởi Mẹ được dành đặc biệt cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Với bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca kể cho chúng ta nghe trình thuật Thánh Giuse và Đức Maria lạc mất Đức Giêsu sau khi đã tham dự lễ Vượt Qua tại đền thờ Giêrusalem, và trên đường trở về nhà. Khi tìm thấy Con Trẻ Giêsu, cùng với mẩu đối thoại giữa Đức Mẹ và Con trẻ Giêsu, kết thúc đoạn Tin Mừng, Thánh Luca ghi lại “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.”

Đức Mẹ giữ, ghi nhớ điều gì trong lòng? Chắc hẳn, điều mà Đức Maria hằng ghi nhớ là mầu nhiệm lớn lao về cuộc đời Con Trẻ Giêsu khi sự sống thần linh của Người bày ra trước mặt Mẹ ngày từng ngày. Mẹ ghi nhớ để rồi, Mẹ soi chiếu vào cuộc đời Mẹ, và đặt tất cả cuộc đời Mẹ trong kế hoạch của Thiên Chúa, và tình yêu trọn vẹn dành cho Con Mẹ, Đức Giêsu.

Cho dẫu Mẹ không hiểu hết kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, nhưng trong tiếng Xin Vâng Mẹ đã thưa trong ngày Truyền Tin, Mẹ đã thực sự dâng trái tim thanh khiết, vô nhiễm của Mẹ cho Thiên Chúa, luôn tỏ bày ra một tình yêu trọn vẹn với kế hoạch của Thiên Chúa, một tình yêu thật dịu dàng, đầy tình mẫu tử với Con Mẹ, Trẻ Giêsu, Con Thiên Chúa làm người.

Cho dẫu cả khi Mẹ Maria không hiểu hết những gì Con Trẻ nói, cho dẫu đó là bối rối, hoang mang hay đau khổ, Mẹ vẫn bày tỏ ra một tình yêu dịu hiền, chu đáo, đầy yêu thương với Con Mẹ.

Cho dẫu Mẹ không hiểu điều Con Trẻ Giêsu trả lời “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” nhưng Mẹ vẫn không ngừng tin thác vào Thiên Chúa, và suy gẫm về tình yêu trọn vẹn, và yêu Con mình bằng tất cả yêu thương mà trái tim Mẹ đang có.

Chính vì Mẹ “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”, nên Thiên Chúa dần tỏ lộ cho Mẹ biết những mầu nhiệm, bí ẩn của Ngài, để rồi, Mẹ dần nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trên cuộc đời của Mẹ, muốn Mẹ làm gì.

Vì thế, với ngày Lễ tôn vinh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, chúng ta được mời gọi hãy có một con tim biết chiêm niệm, suy gẫm. Chỉ khi có một con tim biết suy gẫm, chiêm niệm, chúng ta mới có thể nhớ lại quá khứ của mình và nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa trong lịch sử đời mình với những điều lớn lao, đáng kinh ngạc. Với một trái tim biết suy gẫm, chúng ta có thể ý thức hơn sự hiện diện của Thiên Chúa trong hiện tại, và điều này sẽ làm cho niềm hy vọng và sự tin cậy của chúng ta vào Thiên Chúa ngày càng sâu sắc hơn khi bước tới hành trình đi trong tương lai.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con có được một trái tim như Mẹ, một trái tim biết yêu Thiên Chúa như Mẹ, yêu bằng cả con người, yêu hết tâm hồn, yêu bằng sự khiêm tốn, một trái tim hoàn toàn thanh khiết dành cho Thiên Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và xin Mẹ cũng hướng dẫn con, để con có được một trái tim biết chiêm niệm, biết suy gẫm lịch sử đời mình trong bàn tay tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ đó, con sẽ vững vàng để bước tới, bởi luôn tin tưởng và hy vọng rằng: Thiên Chúa luôn đồng hành với con, và có Mẹ chở che con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P